Công Ty Chuyễn Tiền Hoa Phát Bị Cướp tại Bolsa Ngay Giữa Ban Ngày

Theo Viet Land - 13-01-2006

Chuyên viên cảnh sát Westminster(trước) đang lấy dấu tay của nghi can trên xe van. (Ảnh: Trần Phương)

WESTMINSTER. Một vụ cướp táo bạo giữa Bolsa diễn ra lúc sau 10 giờ sáng ngày thứ Năm 12 tháng Giêng năm 2006 ngay trước địa điểm gởi tiền Hoa Phát, cạnh nhà hàng Thái Jasmine mới khai trương, trong khu chợ Tân Mai cũ, ngay góc đường Bushar giữa lúc đông người qua lại, xe chạy thành dòng trên đường Bolsa.

Theo lời tường thuật của bà T. Mai, một nhân chứng đã chứng kiến ngay từ đầu vụ cướp táo bạo đã kể lại diễn tiến nội vụ như sau:

Bà Mai cho biết lúc xẩy ra vụ cướp khoảng sau 10 giờ sáng. xe và người trong các khu thương mại bắt đầu đông đúc. Bà Mai đang lái xe vào khu parking trước nhà hàng cơm chay Vạn Hạnh thì thấy có người trên chiếc xe van Honda Odyseey định lui ra và bà Mai có ý định cho đậu xe vào chỗ ấy. Chiếc xe van lúc ấy đậu trước cửa tiệm chuyển tiền Hoa Phát, và người lái xe chính là ông chủ Hoa Phát.

Lúc ấy, người nhà của ông Hoa Phát có chỉ cho ông thấy bánh xe van phía trước có vẻ bị xẹp. Ông Hoa xuống xe để nhìn bánh xe bị xẹp chỗ tài xế ngồi. Ngay trong lúc ấy , một người đàn ông mặc đồ đen từ trên chiếc xe Camry đời mới cũng màu đen đậu ở trước cửa nhà hàng Thái Jasmine bước xuống hơi khom lưng mở cửa hông chiếc xe van để lấy túi tiền của ông Hoa Phát để ở bên trong xe băng sau. Nhưng nghi can không mở cửa sau được nên phải mở cửa trên bên hông và chồm người vào trong lấy một túi nylon và chạy ra.

Lúc này ông Hoa Phát nhìn thấy và đoán là kẻ cướp nên đã chạy theo tên cướp. Nghi can cầm túi nhẩy lên xe Camry lúc ấy do một đồng bọn lái trở lên ngang chiếc xe van. Ông Hoa Phát nhẩy lên theo xe chiếc Cam ry và có thể đã vật lộn với tên cướp trên chiếc xe Camry đang chạy tới trong khu parking. Đến trước lối ra, ông Hoa Phát bị nghi can xô ra khỏi xe và bị xây xát. Nhưng ông vẫn lao theo chiếc xe của bọn cướp đang chạy ra đường Bolsa và đến ngã ba đường Bolsa /Dillow, trước Zip Post, ông Hoa Phát lại bị xô ra khỏi xe lần nữa và chiếc xe Camry màu đen dọt đi luôn.

Khi cảnh sát đến để lấy lời khai của các nhân chứng tại hiện trường thì ông bà Hoa Phát đã tìm lại được túi tiền với nhiều chi phiếu chưa mang đi ngân hàng cùng với khoảng hơn 10,000 đô la tiền mặt theo lời bà Hoa Phát cho biết. Tổng cộng vừa tiền mặt và chi phiếu bị đánh cướp ước lượng khoảng hơn nửa triệu đô la.

Các chuyên viên cảnh sát của thành phố Westminster đến lấy dấu tay và lời khai của các nhân chứng trong khi đó có khoảng mươi khách hàng đang chuyển tiền về tai các quầy chuyển tiền về Việt Nam của công ty Hoa Phát vẫn sinh hoạt bình thường. Riêng ông Hoa Phát bị xây xát nhẹ trên mặt

Trích nhật báo Viễn Đông

In bài này