Đi chợ hoa Tết Châu Đốc

Nguoi Viet - 06-01-2006

VN-HoaTet1.jpg

Một gốc mai được coi là lớn nhất ở chợ hoa Châu Ðốc. (Hình: Thu Hiền/Người Việt)

VN-HoaTet2.jpg

Hoa kiểng bày bán trên đường phố. (Hình: Thu Hiền/Người Việt)

VN-HoaTet3.jpg

Kế bên chợ hoa là tượng đài “cá ba sa”, biểu tượng của những người nuôi cá ba sa ở An Giang. (Hình: Thu Hiền/Người Việt)

Phóng sự của Thu Hiền/Người Việt

AN GIANG - Còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên Ðán, ấy thế, chợ hoa Tết ở thị xã Châu Ðốc đã bắt đầu nhộn nhịp trong những ngày qua. Và có một điều đặc biệt là chợ hoa Tết này chỉ bán toàn mai kiểng. Chợ mai kiểng này được chính quyền địa phương quy hoạch gọn trên con đường Lê Lợi, đoạn từ khách sạn Victoria đến đầu chợ Châu Ðốc.

Chợ mai được chia thành nhiều khu vực với nhiều loại mai, khu vực chuyên bán mai gốc, mai con và mai kiểng bonsai... Hầu hết mai tại chợ vẫn còn xanh um lá, chưa cây nào nở hoa. Theo lời của những người bán mai “Vào khoảng từ “hăm” (hai mươi Tháng Chạp) trở đi người ta mới cho hoa nở. Sở dĩ chợ mai kiểng “họp” sớm như vậy là để người mua sau khi đem hoa về nhà, thay chậu hoặc trồng xuống đất đều có thời gian chăm sóc mai vừa ý”.

Những người bán mai tại chợ cho hay, thời tiết năm nay nóng lạnh thật thất thường, tháng này trời vẫn còn mưa nên phải tính toán theo dõi thời tiết mà người ta “lặt lá mai” sớm hay muộn, thông thường từ 15-16 Tháng Chạp thì người ta lặt lá mai để mai trổ nụ và nở hoa rộ đúng vào dịp Tết”.

Khu vực bán mai con có chiều cao từ 0.5-1 mét được xem là nơi tập trung đông người mua nhất. Giá mỗi cây mai trung bình từ 100,000-500,000 đồng. Một khách hàng đang đứng lựa mai con cho biết:

- Tết nhất phải có một cành mai trong nhà mới có “sắc Xuân”... Những cây mai con này thân nhỏ mình mua về muốn sửa hay uốn tạo dáng cũng dễ dàng hơn những cây lớn. Nhà cửa tôi chật chội nên mua cây cao khoảng 5 tấc là vừa rồi. Chỉ cần thay chậu đẹp, tỉa tót lại chút ít trưng lên bàn là đẹp lắm rồi.

Những người mua một vài chậu thì chở bằng xe gắn máy về nhà, riêng có người mua đến 7-8 chậu phải mướn xe lôi chở về. Một anh tên Dân, đạp xe lôi chuyên chở thuê hoa kiểng ở chợ cho biết:

- Mùa này chúng tôi luôn túc trực ở khu vực chợ hoa kiểng này. Tết là dịp chúng tôi làm ăn! Từ đây đến Tết người ta bắt đầu đi mua hoa kiểng nhiều.

Anh Dân còn cho biết thêm:

- Chở những chậu mai con, mai nhỏ thì ít tiền hơn những chậu mai to. Với lại những người mua mai gốc to thường là dân nhà giàu, chở một gốc họ trả công đến vài chục ngàn, có khi họ còn “boa thêm” tiền khuân vác...

Rảo bước khắp chợ mai kiểng, lòng vòng một hồi tôi vẫn quay lại khu vực bán “mai gốc”. Ðây là khu vực “xôm tụ” nhất chợ vì những gốc mai to luôn thu hút khá nhiều người ghé xem. Theo lời một người đàn ông cùng đứng xem mai với tôi nói:

- Vì giá mỗi gốc ít nhất cũng vài chục triệu đồng trở lên, gốc nào có hình thù lạ hay dáng đẹp thì còn mắc nữa, mình đến đây để “dòm” thôi...

Tôi được tiếp xúc với anh Hải, chủ của những gốc mai to nhất chợ này, qua tìm hiểu và được biết những người bán mai tại chợ Châu Ðốc hầu hết là dân chơi mai chuyên nghiệp. Nếu chuyên trồng mai con thì mỗi hộ có ít nhất từ vài ngàn cây, riêng những người chơi mai gốc bự, mai kiểng bonsai thì giỏi lắm là vài trăm trở lại, có người chỉ chơi hơn chục gốc nhưng giá mỗi gốc trên trăm triệu.

Anh Hải cho biết về những gốc mai năm nay của anh đem ra chợ hoa Châu Ðốc:

- Cứ độ cuối Tháng Mười Một Âm Lịch là chợ hoa này nhóm họp, năm nay tôi đem ra năm chục gốc “chiến nhất”. Tôi vừa bán được mười gốc hồi sáng này. Số gốc còn lại cũng được đặt cọc gần một nửa, những tay chơi cũng đến “trả giá” hết rồi nhưng tôi chưa bán. Nói là đem ra đây bán chứ thật ra chủ yếu là để ngồi uống trà và nói chuyện với những người đến mua mai, họ hầu hết đều là dân chơi mai rất sành. Nên mình được học hỏi và trao đổi thêm nhiều điều. Rất thú vị!

Theo lời tâm sự của anh Hải:

- Ðôi lúc vừa bán xong một gốc mai, đã cầm cả trăm triệu trong tay, ấy vậy mà chẳng thấy vui chút nào... Tiếc ngẩn tiếc ngơ! Vì cái gốc ấy mình ưng, mình chăm chút nó từng li từng tí suốt cả chục năm qua chứ có ít đâu!

Ðối với nhiều người trồng mai để bán thì đó không chỉ đơn giản là cái nghề cái nghiệp, ấy còn là một niềm đam mê lớn.

Con đường Lê Lợi được xem là một trong những con đường đẹp nhất của thị xã vùng biên giới Tây Nam này, trên vỉa hè con đường này người ta đã xây dựng tượng đài cá ba sa, đầu cá hướng về phía làng bè Châu Ðốc, là biểu tượng thành quả của ngành thủy sản An Giang trong những năm qua. Trong những ngày này con đường Lê Lợi càng trở nên nhộn nhịp, tràn ngập hoa kiểng, xa xa trên sông là làng bè nuôi cá ba sa.

Thật ngẫu nhiên khi không ít những người tìm đến khu vực mai gốc to là những ”đại gia nuôi cá ba sa” ở khu vực làng bè Châu Ðốc, họ gặp nhau, thăm hỏi nhau vài câu về tình hình giá cả con cá ba sa lên xuống thế nào rồi cùng nhau chọn vài gốc mai vừa to với một mong ước một năm mới đầy may mắn.

Thu Hiền/NV

In bài này