(Viêt
Land-News) Sống dưới quyền sinh sát của đảng CSVN Xã hội Việt Nam bị
khủng hoảng , Đạo đức gia đình bị xáo trộn. Những chuyện vô đạo đức sảy
ra hằng ngày trên đất nước Việt Nam. Dưới đây là những mẫu tin tức ngắn
nhưng rất buồn .
Vào lúc 11 giờ đêm ngày 30 tháng 12 năm 2005 ,
tại thôn 13, xã Hoà Phú, Thành Phố Buôn Mê Thuật, tỉnh Đắc Lắc. Ông
Nguyễn Văn Hồng đã dùng xăng tưới lên 3 đưa con gái nhỏ là Nguyễn Thị
Bích Ngọc (12 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Vân (8 tuổi) và Nguyễn Thị Mỹ Lan
(6 tuổi) . Chờ con mình bị thiêu sống chết xong thì người Cha đã tới
xăng còn lại lên người và đốt. Ông Hồng bị thương nặng , được đưa đến
bệnh viện và đã qua đời vào ngày 04 tháng 01 năm 2006.
Và những chuyện vô đạo đức gia đình khác sảy ra được đăng trên các báo chí trong nước loan tin như sau :
Cũng
do mâu thuẫn gia đình, một ông bố ở Trà Vinh đã dùng ống sắt đánh vào
đầu con gây tử vong, sau đó, uống thuốc trừ sâu tự sát.
Hồi
19h00 ngày 4/1/2006, do mâu thuẫn gia đình rồi cãi cự qua lại, nạn nhân
Kim Bình, trú tại tại ấp Giồng Lức, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh
Trà Vinh đã bị cha ruột là ông Kim Chiệc (SN1953) dùng chiếc xuổng bằng
ống sắt dài 98cm đánh vào đầu gây thương tích nặng, trên đường chở đi
cấp cứu đã tử vong. Sau đó ông Kim Chiệc uống thuốc trừ sâu tự sát.
Hiện đang cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh.