Sài Gòn: Giết người cướp của bằng súng vào sáng 27 Tết

Theo Nguoi Viet - 26-01-2006

VN-Cuop.jpg

Công an đang dựng lại hiện trường vụ án giết người cướp của tại quận Bình Chánh. Hình: Báo Người Lao Ðộng

SÀI GÒN 26-1 - Một vụ dùng súng để giết người cướp của làm náo loạn cả một khu phố vừa xảy ra tại gần ngã tư Nguyễn Văn Linh- Phạm Hùng, còn gọi là ngã tư Chánh Hưng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Sài Gòn).

Báo Người Lao Ðộng cho biết, vào lúc 6 giờ 30 ngày 26 tháng 1 (27 Tết Âm Lịch), hai nghi can dùng súng cướp của và bắn chết ông Thái Hỷ Chen (sinh năm 1955, ngụ tại Phú Nhuận, Sài Gòn) là nhân viên của một công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh mặt hàng thủy hải sản.

Như những lần đi thu tiền bạn hàng tại Trung tâm thủy hải sản đầu mối Chánh Hưng, sáng hôm xảy ra vụ việc, anh Chen đi theo xe tải loại nhỏ của công ty đến chợ cá.

Sau khi đưa anh Chen đến chợ, người tài xế đã lái xe ra ngã tư Chánh Hưng đậu tại đường Nguyễn Văn Linh (cách chợ khoảng gần 700 m).

Gom khoảng được trên 220 triệu đồng, anh Chen bỏ vào túi xách và đón xe ôm về nơi xe tải đậu. Bác tài xe ôm đã chở anh Chen đi từ chợ về đến nơi xe đậu.

Khi gần đến xe tải, bất ngờ có hai thanh niên bịt mặt, đội nón đi trên chiếc xe gắn máy Suzuki Sport từ phía sau bất ngờ tăng tốc, áp sát xe của anh Chen. Tuy bất ngờ, nhưng bác xe ôm vẫn cố điều khiển xe cặp vào thành xe tải để cho anh Chen lên xe, nhưng đã không kịp.

Sau khi áp vào xe tải, tên ngồi trước rút súng ra, bắn một phát lên trời để trấn áp mọi người có mặt lúc đó, đồng thời giựt chiếc giỏ xách của anh Chen. Sợ mất tiền, anh Chen giằng co quyết liệt, tên ngồi sau bắn vào lưng anh một phát.

Có lẽ viên đạn không đi vào chỗ hiểm nên anh Chen vẫn chống cự quyết liệt và tên cướp lại bắn tiếp một phát nữa khiến anh gục hẳn. Sự việc xảy ra trong tích tắc khiến nhiều người có mặt còn lại tại hiện trường cũng không kịp phản ứng.

Sau khi cướp chiếc giỏ, hai tên cướp nhanh chóng leo lên xe và phóng về hướng đường Phạm Hùng-Nhà Bè tẩu thoát.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã có mặt để phong tỏa và khám nghiệm hiện trường. Anh Chen được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trước khi đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương vì mất máu quá nhiều.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an thu được vỏ các viên đạn được bắn ra từ súng ngắn.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, cơ quan điều tra Công an Sài Gòn đã dựng lại hiện trường vụ án và so sánh với những lời khai ban đầu của những người có mặt tại hiện trường. Kết quả diễn tiến của vụ việc là hoàn toàn trùng khớp.

Một số người dân địa phương cho biết, đây không phải là vụ cướp đầu tiên nhắm vào những người đi thu tiền tại chợ cá Chánh Hưng. Trong một tháng qua đã xảy ra hai vụ cướp tiền nhưng không thiệt hại về người.

Vụ đầu tiên, nạn nhân bị cướp trên 40 triệu đồng tại đường Phạm Hùng (quận 8), vụ thứ hai cũng diễn ra tại quận 8 và nạn nhân bị lấy đi trên 140 triệu đồng.

Theo diễn tiến của vụ thứ hai, khoảng 8 giờ sáng, anh T. thu tiền xong đi về bằng xe máy thì bị hai thanh niên kè theo dùng súng uy hiếp, cướp đi giỏ xách đựng trên 140 triệu đồng vừa thu tiền của bạn hàng. Do anh T. không chống cự, nên chúng không bắn. Nhiều người địa phương muốn can thiệp nhưng e ngại vì chúng có súng.

Từ những vụ cướp trên cho thấy, các nghi can rất táo tợn, ngang nhiên cướp của và sẵn sàng giết người nếu nạn nhân chống cự.

Những ngày giáp Tết tại Việt Nam nạn cướp của ngày càng gia tăng. Vẫn báo Người Lao Ðộng dẫn nguồn tin từ công an hai tỉnh Tiền Giang và Long An, cho hay trong những ngày cận Tết tình trạng giật dọc gia tăng đột biến, diễn ra mọi lúc, mọi nơi.

Chỉ riêng ở Tiền Giang, kể từ ngày 19 đến 24-1 đã xảy trên 100 vụ, nạn nhân phần lớn là chị em phụ nữ. Chị Trần Thị Ngọc Vân, ngụ tại phường 8, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre, cho biết vừa qua phà Rạch Miễu đi trên quốc lộ 60 thì bị hai thanh niên đi xe gắn máy ép vào lề giật lấy túi xách, trong đó có 1,500 euro, một thẻ tín dụng, một hộ chiếu, giấy phép lái xe và giấy tạm trú tại nước Pháp. Ngoài việc cướp giật trên đường, kẻ gian còn lợi dụng lúc người dân ngủ để đột nhập vào nhà lấy tài sản. Tại xã Mỹ Phong-TP Mỹ Tho kẻ gian còn xông vào nhà giật dây chuyền lúc chị em tắm để họ không thể tri hô.

Tại tỉnh Long An, tuy công an vừa triệt phá băng cướp đường tránh thị xã Tân An, bắt giữ trên 20 nghi can, nhưng tình trạng giật dọc trên đoạn đường này vẫn tiếp tục xảy ra. Chị T.T.L. ở phường 6, cho biết ngay từ trong nhà đi ra đường tránh thì bị hai đối tượng đi xe gắn máy giật sợi dây chuyền. Chị L. chỉ là một trong hàng chục chị em khác bị giật mất dây chuyền khi đi qua đoạn đường này.

In bài này