Hàng lậu ùn ùn đổ vào Sài Gòn... ăn Tết Bính Tuất

Theo Nguoi Viet - 17-01-2006

56580265.jpg

Một phụ nữ ngồi trông của hàng bán đủ mọi loại rượu ngoại ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Rượu giả và rượu lậu tràn ngập thị trường mà chỉ có người bán mới biết

VN-ruouthuoclau.jpg

Hàng trăm chai rượu ngoại, thuốc lá, điện thoại đời mới và hàng điện gia dụng lậu được vận chuyển trên 3 xe buýt từ Campuchia về Sài Gòn bị bắt hôm 14 Tháng Giêng 2006

SÀI GÒN.- “Trong 2 ngày (13 và 14 Tháng Giêng), công an Sài Gòn bắt quả tang 3 vụ vận chuyển hàng lậu với số lượng lớn vào thành phố này. Nhưng trên thực tế, nhiều chuyến hàng lậu khác đã vượt qua các trạm kiểm soát, ùn ùn tuồn vào Sài Gòn, làm lũng đoạn thị trường hàng tiêu dùng Tết Bính Tuất.” Báo điện tử Vietnamnet viết như thế ngày 17 Tháng Giêng 2006.

VietnamNet: Mỗi năm, đến thời điểm trước Tết cổ truyền khoảng một tháng, hàng lậu bắt đầu tuồn vào Sài Gòn dữ dội hơn các thời điểm khác trong năm do nhu cầu tiêu dùng ở thị trường thời điểm này tăng rất cao. Theo đó, các “đầu nậu” dùng mọi thủ đoạn, mánh khóe, thi nhau đưa hàng lậu vào TP. HCM tiêu thụ, bất kể ngày hay đêm.

Dùng xe buýt chở hàng lậu

Khác với mọi năm, hàng lậu được chuyển về thành phố chính yếu bằng các xe tải chở hàng, hoặc theo ghe, thuyền bằng đường sông. Năm nay, “đầu nậu” dùng cả xe buýt, xe chở khách để tuồn hàng vào, tránh được “tai mắt” của lực lượng Quản Lý Thị Trường và Cảnh Sát Kinh Tế (gọi tắt của Phòng Cảnh Sát Ðiều Tra Tội Phạm về Trật Tự Quản Lý Kinh Tế và Chức Vụ).

Qua 3 vụ buôn lậu bị bắt vào 2 ngày 13 và 14 Tháng Giêng cho thấy, hiện nay, “xu hướng” lợi dụng xe buýt, xe khách để vận chuyển hàng lậu đã trở nên phổ biến. Việc sử dụng thủ đoạn này của các “đầu nậu” trong thời gian qua đã tỏ ra khá hiệu quả, bằng chứng cho thấy, trước khi bị bắt, những chiếc xe này đã vận chuyển trót lọt hàng chục chuyến hàng lậu.

Như trong vụ vận chuyển thuốc lá lậu của Ðỗ Ngọc Vạn (sinh năm 1967, quê Long An), bị phát hiện hôm 13 Tháng Giêng. Qua lời khai ban đầu của các đối tượng trong đường dây cho thấy, Vạn mua 2 xe ôtô loại 50 chỗ ngồi, mang biển kiểm soát 53N-5325 và 53N-3623, nhưng nhờ người khác đứng tên.

Sau đó, Vạn đưa 2 xe ôtô của mình tham gia vào Hợp Tác Xã Vận Tải Hành Khách và Du Lịch Việt Thắng, làm xe buýt chuyên chở công nhân theo tuyến từ Ðức Huệ, Long An lên khu công nghiệp Pouchen, quận Bình Tân, Sài Gòn và ngược lại.

Nhưng trên thực tế, việc đưa đón công nhân chỉ là “nghề tay trái” của Vạn. Công việc chủ yếu của 2 chiếc xe buýt mang biển kiểm soát 53N-5325 và 53N-3623 là chuyên chở hàng lậu, trong đó chủ yếu là thuốc lá ngoại.

Ðể ngụy trang cho những chuyến hàng lậu của mình, Vạn cho thiết kế những ngăn bí mật ngay trong hầm chứa hành lý và dưới gầm xe. Và để tránh thông tin bị “rò rỉ” ra ngoài, tất cả các đối tượng tham gia đường dây buôn lậu của Vạn đều là người nhà thân tín nhất của mình. Chính vì vậy, đường dây của Vạn hoạt động trong thời gia khá lâu nhưng mãi đến ngày 13 Tháng Giêng, Cảnh Sát Kinh Tế mới phát hiện được.

Tiếp đó, vào chiều 14 Tháng Giêng, Cảnh Sát Kinh Tế, Công An Sài Gòn phát hiện thêm vụ vận chuyển hàng lậu bằng xe buýt tương tự hôm 13 Tháng Giêng. Nhưng trắng trợn hơn đường dây của Vạn, “đầu nậu” đã sử dụng 3 xe buýt mang biển số 53N-4200, 53N-4202, 53N-4203 thuộc công ty Xe Khách Sài Gòn, vận chuyển hàng lậu thẳng từ Campuchia về Việt Nam, không thông qua trung chuyển và hàng hóa trên xe không ngụy trang kín đáo như Vạn.

Cảnh sát kinh tế đã phát hiện hàng trăm chai rượu ngoại các loại, điện thoại di động đời mới và một số mặt hàng gia dụng cao cấp khác được vận chuyển trên 3 chiếc xe buýt này.

Không chỉ sử dụng xe buýt, xe khách cũng được huy động vào “mùa buôn lậu” này. Chính vì tiền công để vận chuyển hàng lậu cao hơn việc vận chuyển hành khách, nên không ít tài xế, chủ xe đã chấp nhận biến xe mình thành phương tiện vận chuyển hàng lậu cho các “đầu nậu”.

Cũng trong ngày 13 Tháng Giêng, Cảnh Sát Kinh Tế, Công An Sài Gòn phối hợp cùng lực lượng Quản Lý Thị Trường bóc thêm một đường dây vận chuyển rượu, thuốc lá lậu từ Mộc Hóa vào Sài Gòn, khi đang di chuyển qua Trạm Thu Phí An Lạc. Sau khi chặn chiếc xe khách nghi vấn mang biển số 53N-3038 do Huỳnh Thanh Phương điều khiển, lực lượng Quản Lý Thị Trường và Cảnh Sát Kinh Tế khá vất vả để phát hiện nơi cất giấu hàng lậu.

Thẩm vấn tài xế Phương, cơ quan chức năng mới phát hiện ngăn chứa hàng lậu được “ém” khá cẩn thận trên trần xe. Ðối tượng buôn lậu đã dùng tấm thép, hàn chặt vào trần xe để làm ngăn chứa hàng lậu. Cảnh Sát Kinh Tế phải dùng đến mỏ hàn, máy cắt mới có thể phá bung ngăn bí mật này và phát hiện trên 100 chai rượu ngoại cùng hàng trăm cây thuốc lá lậu.

Gây thiệt hại kinh tế cho người sản xuất và người tiêu dùng

Số vụ vận chuyển, tiêu thụ hàng lậu, hàng giả bị phát hiện trong thời gia qua, chỉ rất nhỏ so với thực trạng buôn lậu, làm hàng giả hiện nay. Và việc hàng lậu, hàng giả vẫn đang được tiêu thụ trên thị trường, thực chất có sự thỏa hiệp của nhiều cơ sở kinh doanh với các đường dây buôn lậu hoặc làm hàng giả.

Hậu quả làm cho người tiêu dùng và những nhà sản xuất, kinh doanh chân chính bị thiệt hại không nhỏ từ việc này. Như trong vụ triệt phá đường dây làm bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto do Nguyễn Thị Ngọc Thảo cầm đầu. Nếu không được phát hiện sớm, nhà sản xuất bột ngọt Ajinomoto đã thêm thiệt hại không nhỏ về sản lượng và uy tín; trong khi đó người tiêu dùng mua bột ngọt giả nhưng lại trả số tiền bằng bột ngọt thật.

Một chuyên viên phòng chống hàng giả của công ty sản xuất bột ngọt Ajinomoto cho biết, theo thống kê chưa đầy đủ của công ty này, trung bình mỗi ngày ở Sài Gòn, đường dây của Thảo tung ra thị trường trên 500 kg bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto. Nếu chỉ làm phép tính đơn giản, trong một tháng, Thảo đã tung ra thị trường trên 15,000 kg bột ngọt giả.

Một trong những mặt hàng chủ yếu các “đầu nậu” thường tuồn hàng lậu về Sài Gòn là rượu và thuốc lá ngoại. Sau những lần quay vòng sản phẩm lậu, đa số các chai rượu, thuốc lá lậu này được đưa vào các quán bar, sàn nhảy ở Sài Gòn tiêu thụ, chỉ có một phần được tung ra tiêu thụ tại các đại lý nhỏ.

Sau nhiều ngày “dạo” quanh các quán bar, vũ trường lớn ở Sài Gòn, chúng tôi hiếm khi nào thấy được một chai rượu ngoại có tem. Rượu có tem chỉ được trưng bày trên quầy bar cho... đẹp mắt; còn những chai rượu, thuốc lá ngoại không tem, được nhân viên cẩn thận đặt trong túi vải đưa cho khách hàng xem, sau đó khui ra đổ vào bình thủy tinh đặt sẵn trên bàn, còn vỏ chai được cất ngay lập tức. Nhằm tránh cơ quan chức năng kiểm tra bất ngờ phát hiện.

In bài này