NAM VANG -- Cao ủy Tị nạn Liên hiệp quốc đã cứu được một nhóm người tị
nạn Việt nam từ một khu rừng ở Kăm Pu Chia, nơi mà những người này đã
ẩn núp trong hơn một tháng qua, theo bản tin của đài VOA hôm Thứ Hai
như sau.
Tường
thuật của hãng thông tấn AP hôm thứ hai trích lời bà Deborah Backus,
phát ngôn viên của văn phòng Cao ủy Tị nạn Liên hiệp quốc ở Phnom Penh,
nói rằng giới hữu trách đã tìm thấy 75 người Thượng hồi tuần trước ở
tỉnh Ratanakiri, thuộc vùng đông bắc Kăm Pu Chia.
Bà Backus
nói thêm rằng những người xin tị nạn, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em,
đã bắt đầu tới Kăm Pu Chia từ tháng 11 năm ngoái. Theo lời bà Backus,
hầu hết những người trong nhóm này đều được khỏe mạnh và họ sẽ được đưa
tới Phnom Penh trong tuần này để tiến hành các thủ tục cần thiết.
Tưởng
cũng nên nhắc lại là hàng ngàn người Thượng đã trốn sang Kăm Pu Chia từ
năm 2001, sau khi chính quyền Việt nam đàn áp những vụ biểu tình ở vùng
Tây Nguyên, phát xuất từ hai tệ nạn mà khối người thiểu số ở đây gọi là
đàn áp tôn giáo và tịch thu đất đai bừa bãi. Đến tháng tư năm 2004,
hàng ngàn người Thượng, phần lớn theo đạo Tin Lành, lại biểu tình nhân
dịp Lễ Phục Sinh và cũng bị đàn áp, gây ra đợt vượt biên thứ nhì sang
Kăm Pu Chia.
Trong năm 2005, gần 600 người Thượng tị nạn ở Kăm
Pu Chia đã được tái định cư, phần lớn là sang Hoa kỳ, nhưng cũng có một
số người sang Canada và Phần lan.
Đặc biệt, bản tin BBC ghi nhận rằng:
“Những
người này không phải tới Campuchia cùng một thời điểm mà có người đến
trước, có người đến sau. Một số tới Cambốt từ cuối tháng 11 nhưng cũng
có người mới đến. Trong số này có sáu em bé dưới 4 tuổi, tuổi từ 5 tới
17 có 14 em...
“Chúng tôi chưa thẩm vấn nên chưa biết họ từ các
tỉnh nào, nhưng họ tới từ Việt Nam, khu vực xung quanh đường biên với
Campuchia. Một số người nói họ bị đàn áp và đó là lý do họ trốn sang
Campuchia.”