Nhà tranh đấu Nguyễn Khắc Toàn được thả sớm trước hạn tù

Theo Nguoi Viet - 25-01-2006

Chờ tin Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình

HÀ NỘI 25-01 (TH).- Một nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền vừa được chế độ Hà Nội thả sớm trước hạn tù, theo những tin tức phổ biến trong số những thân hữu cũng những vị này qua Internet trong ngày Thứ Tư 25 Tháng Giêng 2006.

Nguyễn Khắc Toàn, năm nay 51 tuổi, được thả ngày Thứ Ba 24 Tháng Giêng 2006 từ một nhà giam gần Hà Nội sau 4 năm và hơn 2 tuần lễ bị tù đày với tội danh áp đặt “gián điệp”.

Ngay ngày hôm sau khi được thả, ông đã tới tham ông Hoàng Minh Chính.

“Anh Hà Sĩ Phu vừa báo tin cho PN biết là anh Nguyễn Khắc Toàn đã được thả ra khỏi tù và về nhà hôm qua (24 Tháng Giêng 2006). Sáng nay, anh Phạm Quế Dương đã đến thăm và đã rủ Toàn sang thăm cụ Chính. Tình trạng sức khỏe của anh rất tốt.” Lời nhắn và thông tin của nhiều nhà tranh đấu dân chủ trong nước chia sẻ với nhau về kết quả vận động đòi trả tự do cho những người đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền trong nước đang còn bị tù với những sự vu cáo “gián điệp” hay nhẹ hơn “lợi dụng những quyền tự do dân chủ...”

Nguyễn Khắc Toàn bị bắt ngày 8 Tháng Giêng năm 2002 khi gửi tin tức và hình ảnh những cuộc biểu tình chống chế độ Hà Nội cướp nhà cướp đất của dân rồi “giải tỏa đền bù” không tương xứng với trị giá, ra phổ biến trên báo chí tiếng Việt ở ngoại quốc. Ông bị kết án 12 năm tù và 3 năm quản chế ngày 20 Tháng Mười Hai năm 2002.

Rất nhiều lần, ông bị công an dụ dỗ nhận tội để được “khoan hồng”. Tuy nhiên ông không thay đổi lập trường vì biết mánh khóe lường gạt của chế độ Hà Nội. Bà Trần Thị Quyết, mẹ Nguyễn Khắc Toàn, sau mấy lần thăm nuôi con trai, đã nhận xét về lập trường của ông Toàn là “trước sau như một”.

Chính phủ và Quốc Hội Hoa Kỳ, các chính phủ và Quốc Hội Âu Châu, những tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, áp lực rất nhiều lần với chế độ Hà nội để trả tự do vô điều kiện cho Nguyễn Khắc Toàn cũng như những nhà tranh đấu dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo khác.

Ông Toàn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, giải ngũ sau 1976 với cấp bậc trung úy. Quay lại đại học và tốt nghiệp cử nhân sư phạm ban toán. Ông trở thành nhà báo kiêm viết tiểu luận qua những bút hiệu Trần Minh Tâm và Ðặng Kim Giang. Những bài viết của ông không thể phổ biến trong nước nên xuất hiện ở trên Internet và ở những báo nước ngoài bên cạnh những tin tức về vận động dân chủ, nhân quyền do ông ghi nhận.

Trong phiên tòa xử ông ngày 20 Tháng Mười Hai năm 2002, không một ai trong gia đình hay thân hữu được phép tham dự. Ðại diện những tòa đại sứ ngoại quốc đến quan sát và những nhà tranh đấu dân chủ cũng chỉ có thể đứng từ xa để nghe ngóng.

Phát biểu với báo chí ngoại quốc ngày hôm đó, ông Phạm Quế Dương (sử gia, nguyên đại tá tổng biên tập tờ tạp chí quân sử quân đội) phát biểu: “Phiên tòa này cũng vớ vẩn như phiên tòa xử Luật Sư Lê Chí Quang (ngày 8 Tháng Mười Một năm 2002) trước đây, tuy tội danh ghép cho hai người khác nhau.”

Còn ông Hoàng Minh Chính hôm đó cũng phát biểu rằng chế độ Hà Nội “vu khống bất chấp dư luận trong và ngoài nước khi đổ cho ông Toàn tội gián điệp.” Ông nói thêm rằng “Ðây là thứ tòa án chuyên chế độc tài với một bản án đã được định trước.”

Ông Ðỗ Việt Anh, một đảng viên cao cấp của Bộ Tư Pháp Cộng Sản Việt Nam đã nghỉ hưu, ngày 1 Tháng Ba năm 2003 gửi cho đám lãnh tụ trong Bộ Chính Trị Hà Nội một bức thư. Sau khi đã phân tích những yếu tố pháp lý, tố tụng để nói rằng vu cáo cho Nguyễn Khắc Toàn tội danh gián điệp là khiên cưỡng rồi ông kết luận: “Yêu cầu về tự do tư tưởng, tự do phát biểu những chính kiến của mình, là quyền thiêng liêng của con người. Nó đã được luật pháp quốc tế và luật pháp trong nước thừa nhận. Không nên vì bực tức với những ý kiến bất đồng, rồi trấn áp, rồi bắt bớ, rồi xét xử ép buộc, quàng tội cho người ta là gián điệp phản động. Ðừng để thế giới lại có cơ lên án chúng ta vi phạm nhân quyền, mất dân chủ, không tôn trọng những quyền cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do tư tưởng và tự do ngôn luận.”

Theo những tin tức phổ biến trên Internet, người ta hy vọng, nếu những áp lực quốc tế đủ mạnh, Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn và ký giả Nguyễn Vũ Bình cũng có thể được trả tự do trong dịp Tết Bính Tuất này.

Nguyễn Vũ Bình, 38 tuổi, bị án tù 7 năm trong phiên tòa ngày 31 Tháng Mười Hai năm 2003 với cáo buộc “gián điệp” sau khi ông gửi bản điều trần đến Quốc Hội Hoa Kỳ tố cáo chế độ Hà Nội đàn áp nhân quyền.

Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn, năm nay 38 tuổi, bị tòa sơ thẩm tại Hà Nội ngày 18 Tháng Sáu năm 2003 kêu án 13 năm tù cũng với cáo buộc “gián điệp” chỉ vì ông dịch và phổ biến tài liệu “Dân chủ là gì” lấy xuống từ trang nhà của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Vì phản ứng dữ dội của dư luận quốc tế, Hà Nội buộc phải giảm án tù của ông xuống còn 5 năm khi đem ông ra xử “phúc thẩm” ngày 26 Tháng Tám năm 2003. (N.T.)

In bài này