Theo báo chí trong nước thì vào đêm cuối cùng của năm 2005, công an
Saigon cho biết một thanh niên 21 tuổi người Nghệ An tên Nguyễn Xuân
Đảng đã bắt cóc một con tin và lẩn trốn tại Lâm Đồng.
Con tin đã được giải thoát an toàn sau gần 1 ngày bị khống chế. Sự kiện
xảy ra vào 5 giờ sáng khi có tin một án mạng ra tại quán nhậu ở quận
Bình Thận Saigon. Tại đây có một xác người bị rất nhiều vết chém. Nạn
nhân được xác định là Phùng Nhật Quang 16 tuổi, nhân viên giữ xe của
quán. Theo lời kể của nhân chứng Hồ Thị Quyến cũng là nhân viên của
quán nhậu, khoảng 3 giờ cô này bất ngờ nghe tiếng la hét thất thanh của
cô Nguyễn Thị Hận, người nấu ăn trong quán. Chạy ra ngoài thì cô thấy
Nguyễn Xuân Đảng, nhân viên phụ giữ xe cho quán đang cầm dao chặt thịt
khống chế cô Hận. Cách đó không xa, Phùng Nhật Quang nằm trong vũng
máu. Đảng cầm dao đe dọa mọi người, bắt phải im lặng và yêu cầu cô
Quyến đi lại gần hắn. Lúc này Quang bất ngờ đứng dậy chạy vào phòng
ngủ, nhưng Đảng lập tức đuổi theo dùng dao chém xối xả cho đến khi
Quang gục xuống.
Sau đó Đảng thản nhiên tắm rửa thay đồ, yêu cầu cô Quyến đưa 800 nghìn đồng và
điện thoại cầm tay rồi khóa trái cửa quán, lấy dao khống chế cô Quyến
và cô Hận ra đường, đón xe ôm chở cả 3 đến thuê một phòng trọ tại Gò
Vấp. Tuy nhiên, Đảng nhanh chóng trả lại phòng và tiếp tục khống chế
hai cô ra Bến xe Miền Đông, thuê xe ôm khác chở cả ba về hướng Ngã ba
Vũng Tàu. Do tài xế xe ôm không đồng ý chở một lúc ba người nên Đảng
phải thuê cho cô Quyến một chiếc, còn hắn và cô Hận lên một xe ôm khác.
Trên đường đi, cô Quyến kể cho tài xế xe ôm nghe sự việc và nhờ đưa về
phường 12, Bình Thạnh để trình báo. Nguyên nhân vụ án là do bất đồng
trong việc chia chác không đều khoản tiền của khách đến nhậu cho giữa
Nguyễn Xuân Đảng và Phùng Nhật Quang. Trong thời gian vừa qua đã xảy ra
nhiều vụ bắt cóc người làm con tin đòi tiền chuộc mạng, cũng như đặt
bom để đòi tiền chuộc tại Việt Nam.