![]() Nhiều du khách ngoại quốc đã tưởng lầm những ngôi mộ thế này là lăng tẩm của những bậc vua chúa ngày xưa. (Hình: Getty Images) |
HUẾ
08-01 - Theo báo Lao Ðộng, ở Thừa Thiên-Huế trong vài năm gần đây xuất
hiện tình trang đua nhau xây khu lăng mộ cho người chết. Có nơi xây một
ngôi mộ tốn hết gần 30,000 đô la.
Những “lăng tẩm” của thường dân
Báo
Lao Ðộng cho hay, Thừa Thiên-Huế là một trong những địa phương “nổi”
nhất trong việc xây cất lăng mộ. Năm 1992, ở xã Vinh Mỹ (huyện Phú Lộc)
có gia đình bỏ ra gần 200 triệu đồng để xây một lăng mộ rộng gần 100
mét vuông. Nhưng “kỷ lục” đó luôn bị phá, bởi càng về sau, quy mô và
tiền đầu tư xây lặng mộ ở khu vực này ngày càng lớn. Gần đây, có gia
đình ở xã Vinh An đã bỏ ra 30,000 đô la để xây khu lăng mộ rộng gần 600
mét vuông.
Tình
trạng này đã diễn ra ở khắp nơi. Tại những xã vùng biển, tình hình có
vẻ nặng nề hơn. Về vùng nông thôn trước đây nổi tiếng là nghèo khó này,
nhiều người quá ngạc nhiên khi đứng trước những lăng mộ mà như đang ở
vào khu lăng tẩm vua chúa.
Có
câu chuyện gây cười là không ít khách du lịch Phương Tây khi tới vùng
đất nói trên lại cứ nhầm đã vào thăm lăng tẩm trong di tích cố đô Huế.
Chỉ đến khi đọc hàng chữ ghi năm tháng “phụng lập” mới toanh, họ mới
hay sự thật. Có nơi hàng trăm lăng mộ xây “hoành tráng”, kiến trúc đồ
sộ cầu kỳ theo đủ phong cách Á, Âu. Tại những xã Vinh Mỹ, Vinh An, Phú
Hải... những “thành phố người âm” lộng lẫy hơn cả phố phường, trong khi
địa phương vẫn còn nhiều người nghèo phải sống bằng trợ cấp.
Sự xa hoa lãng phí bắt nguồn từ số gia đình có người thân là Việt kiều có tiền chuyển về “đầu tư”
vào âm phần. Phần lớn người xây cất lăng mộ đồ sộ là người kinh doanh
hoặc có thân nhân giàu có và không ít là của những vị chức sắc nhà nước
có nhiều tiền. “Con gà tức nhau tiếng gáy”, vậy là người không giàu có,
thậm chí gia đình khó khăn cũng vay mượn xây lăng, đắp mộ cho người âm
“mát mặt”, rồi nai lưng trả nợ.
Cái
đạo hiếu đang bị biến tướng như vậy khiến dư luận xã hội không thể đồng
tình. Khái niệm “mồ yên mả đẹp” đang bị lạm dụng thành ra bóp méo cả
một mỹ tục và thuần phong thờ cúng cha mẹ ông bà tổ tiên có từ xa xưa.
Dân xã Vinh An vẫn còn nhắc chuyện một người tên Hữu sau khi xây ngôi mộ mấy chục triệu đồng bỗng đùng đùng phá đi, gọi điện cho người nhà ở ngoại quốc gửi tiền về, xây lại. Lý do là chưa bằng mộ nhà khác. Cả vùng biển Thừa Thiên-Huế bị cơn lốc lăng mộ ập vào khiến đất đai ngày một hiếm. Vấn đề “nặng” đến mức đã được nhắc đến như một hiện tượng xã hội không bình thường bởi khoảng mươi năm trở lại đây, trong tỉnh đã có hàng vạn ngôi mộ được xây quy mô lớn. Người ta còn chiếm đất xây lăng cho người đang sống với số đất hàng nghìn mẫu đất và dành tiền đầu tư hàng trăm tỉ đồng.