Trên
trang Việt Nam, báo Người Việt số ra ngày 24 Tháng Giêng năm 2006, có
đăng tin “Hà Tĩnh: Bố mẹ tự tử vì túng quẫn, ba cháu bé mồ côi” nói về
hoàn cảnh của 3 cháu bé Nguyễn Thị Ánh (7 tuổi), Nguyễn Quang (4 tuổi)
và Nguyễn Thị Trang gần 2 tuổi. Tóm tắt bản tin như sau: “Ðể thoát cảnh
nghèo túng, hai vợ chồng anh Nguyễn Phi Hùng, 30 tuổi và chị Trương Thị
Hương 25 tuổi đã vay mượn tiền bạc tìm cách đi xuất cảng lao động sang
Ðài Loan làm thuê. Không may cho họ, đã không thoát cảnh nghèo, mà cả
hai lại trở thành những con nợ. Cùng quẫn, chị Hương tự tử chết ở Ðài
Loan còn anh Hùng tự vẫn sau khi tro cốt của chị Hương đưa về quê nhà.
Hai vợ chồng để lại ba đưa con mồ côi, đứa lớn nhất 7 tuổi, nhỏ nhất
mới lên 2. Tên các cháu lần lượt là: Nguyễn Thị Ánh (7 tuổi), Nguyễn
Quang (4 tuổi) và Nguyễn Thị Trang gần 2 tuổi”.
Bản tin này ban biên tập trích đăng lại một bài trên báo Tiền Phong (xuất bản tại Hà Nội, Việt Nam) hôm 23 Tháng Giêng năm 2006.
Vài
ngày qua, đã có nhiều độc giả của báo Người Việt gọi vào tòa soạn hỏi
địa chỉ và ngỏ ý muốn giúp đỡ các em nhỏ hạnh này. Theo tin tức mới
nhất được đăng trên báo Tiền Phong hôm 24 Tháng Giêng, đã có nhiều
người ở Hà Nội thông qua báo Tiền Phong gởi tặng các em nhỏ này số tiền
2.7 triệu đồng (khoảng 180 đô la) và đã được trao cho gia đình ông
Trương Bá Cầm và bà Kiều là thân sinh của chị Trương Thị Hương (mẹ của
3 cháu bé) số tiền này để lo Tết cho các cháu.
Theo báo Tiền Phong, địa chỉ của các em nhỏ này là: làng Ạch Kẻ Treo, xã Ðậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Và để giúp các cháu có thể chuyển tiền vào tài khoản của báo Tiền Phong: 10-201-00000-17796, ngân hàng Công Thương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam (ghi tên các cháu) sau đó báo Tiền Phong sẽ chuyển cho các cháu bé.